Tờ Telegraph trích dẫn nguồn tin từ chính phủ Anh trước đó nói rằng các nhà lãnh đạo Anh và Pháp đã bí mật thảo luận về việc gửi "lực lượng gìn giữ hòa bình" chung tới Ukraina sau khi xung đột kết thúc. Các nguồn tin lưu ý Thủ tướng Anh Keir Starmer "vẫn chưa hoàn toàn" nhất trí với sáng kiến này, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục thúc đẩy ý tưởng gửi quân tới Ukraina đã được bàn thảo trước đó với Vladimir Zelensky và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.
"Các nước châu Âu đang thảo luận về triển vọng triển khai lực lượng quân sự tới Ukraina để giám sát việc tuân thủ thỏa thuận hòa bình trong tương lai... Điều này sẽ làm giảm đáng kể số lượng quân... Nhiều nước châu Âu sẽ phải vất vả để thành lập mỗi nước một lữ đoàn có khả năng sẵn sàng chiến đấu... Việc này sẽ tạo ra những lỗ hổng nghiêm trọng đối với khả năng phòng thủ của chính châu Âu", - tờ Economist cho biết.
Cụ thể, tạp chí chỉ ra rằng việc triển khai quân đội Anh tới Ukraina có thể đòi hỏi huy động cả lực lượng dự bị dành cho NATO, việc này sẽ "để lại lỗ hổng" trong các kế hoạch quân sự của liên minh.
Theo ấn phẩm này, có thể các nước châu Âu phải mất đến mười năm nữa mới có khả năng tự bảo vệ mình mà không cần sự giúp đỡ của Mỹ. Theo Justin Bronk, chuyên gia tại Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), Hoa Kỳ hiện đang đảm trách hoàn toàn hoạt động của châu Âu trong mảng tác chiến điện tử trên không, trinh sát và nhận dạng mục tiêu.