"Donald Trump coi cuộc xung đột ở Ukraina là cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa phương Tây và Nga có thể leo thang thành Thế chiến thứ III. Đôi khi mọi người quên mất điều đó. Và đây không phải là đồ chơi", - ông nói.
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng những tuyên bố của Moskva về sự mở rộng của NATO, hành động khiêu khích xung đột và ý định gây hấn của Hoa Kỳ và châu Âu đã trở thành sự thật.
"Lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, một chính trị gia đã xuất hiện và thừa nhận điều hiển nhiên: Nga đã đúng ngay từ đầu. Mọi cơn cuồng loạn chống Nga đều là sản phẩm của Đảng Dân chủ. Và dần dần, sự thật cay đắng này đang được chấp nhận ở nước ngoài. <…> Nhưng nó không chỉ giới hạn ở Ukraina; toàn bộ phương Tây tập thể cần được xây dựng lại. Phương Tây phải dừng lại", - Ritter kết luận.
Trước đó, Trump nói rằng ông tin vào ý định của Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn giải quyết xung đột ở Ukraina. Theo ông, giải quyết vấn đề với Moskva dễ hơn là với Kiev, mặc dù tất cả các quân bài đều nằm trong tay Nga.