57 năm sau vụ thảm sát Sơn Mỹ, nỗi đau vẫn chưa nguôi trong lòng người dân Quảng Ngãi. Lễ tưởng niệm năm nay là dịp tri ân các nạn nhân và khẳng định khát vọng hòa bình.
Tưởng niệm 504 nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ
VOV đưa tin, sáng ngày 16/3, tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tịch Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát (16/3/1968 - 16/3/2025).
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, những nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát, các cựu binh Mỹ, đông đảo người dân và học sinh trên địa bàn xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi đã đến tham dự buổi lễ.
Sau 5 hồi, 4 tiếng chuông vang lên, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, các đại biểu dự lễ và người dân địa phương đã dâng hương, hoa tưởng nhớ 504 thường dân Sơn Mỹ thiệt mạng trong vụ thảm sát năm xưa.
Quảng Ngãi: Dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát
© Ảnh : TTXVN - Đinh Thị Hương
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các đại biểu đã mặc niệm, dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Sơn Mỹ để tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn 504 thường dân vô tội.
Cách đây 57 năm, sáng ngày 16/3/1968, tại làng Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, một trung đội lính lục quân Hoa Kỳ đã bất ngờ đổ quân và thảm sát dã man 504 thường dân vô tội, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng 4 giờ.
Vụ thảm sát gây chấn động dư luận thế giới về tội ác của quân đội Mỹ, tạo nên làn sóng phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam ngay trên đất Mỹ và trên thế giới.
Hơn 50 năm qua, nỗi đau thương, mất mát trong vụ thảm sát Sơn Mỹ vẫn không thể nào nguôi trong tâm trí người dân nơi đây, cũng như với hàng triệu người dân Việt Nam và nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình.
Giờ đây, người dân Sơn Mỹ đã khép lại quá khứ để cùng hướng đến tương lai tươi đẹp, biến nỗi đau thành động lực, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước; vun đắp tình hữu nghị, vì hòa bình và sự tiến bộ của nhân loại.
Khu Chứng tích Sơn Mỹ đã trở thành di tích lịch sử, là điểm đến của hòa bình, thân thiện và vị tha. Mỗi năm, nơi đây đón hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước đến tham quan và tìm hiểu về lịch sử.
“Tin tưởng và hy vọng rằng với truyền thống xã Tịnh Khê anh dũng, kiên cường, bất khuất trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cán bộ và nhân dân nơi đây sẽ đồng lòng, nhất trí vượt qua đau thương, khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống của cha ông đi trước”, Phó Giám đốc Sở VH – TT và DL tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Thành chia sẻ.
Quảng Ngãi: Dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát
© Ảnh : TTXVN - Đinh Thị Hương
Tiếng vĩ cầm của cựu binh Mỹ
Cứ vào dịp 16/3 hàng năm, cựu binh Mỹ Mike Boehm lại vượt nửa vòng trái đất để tấu khúc vĩ cầm dưới chân tượng đài Sơn Mỹ, tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ thảm sát năm xưa.
Năm nay, một lần nữa, tiếng vĩ cầm của ông Mike Boehm cất lên dưới chân tượng đài trong lễ tưởng niệm 57 năm thảm sát Sơn Mỹ.
“Tôi kéo đàn để tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ. Đồng thời, mong tiếng đàn này góp phần xây dựng Sơn Mỹ phát triển, điểm đến của những người yêu chuộng hòa bình”, báo Kinh tế đô thị dẫn lời ông Mike Boehm.
Quảng Ngãi: Dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát
© Ảnh : TTXVN - Đinh Thị Hương
Mike Boehm gia nhập sư đoàn bộ binh đóng quân ở Củ Chi (Sài Gòn) năm 1968. Vừa đặt chân đến Việt Nam, ông đã chứng kiến sự ác liệt của chiến tranh khi quân giải phóng tấn công Sài Gòn trong chiến dịch Mậu Thân. Sau khi biết đến thảm sát Mỹ Lai, ông luôn canh cánh nỗi ám ảnh về nó.
Năm 1998, tròn 30 năm vụ thảm sát, Mike Boehm trở lại cùng 2 người lính Mỹ đã giải cứu những phụ nữ và trẻ em trước họng súng của đồng đội. Tại đây, bằng cây violin cũ kỹ, Mike đã chơi bản nhạc nói về nỗi lòng của người phụ nữ đợi chồng trong cuộc nội chiến nước Mỹ hơn 200 năm trước. Cũng từ đó đến nay, tiếng vĩ cầm của ông đã trở thành một phần trong lễ tưởng niệm ngày thảm sát mỗi năm.
Năm 1993, Mike Boehm đã chọn Quảng Ngãi là nơi để bắt đầu hành trình hóa giải nỗi đau chiến tranh. Ông là Giám đốc điều hành của Tổ chức Madison Quakers, chuyên hỗ trợ phụ nữ có vốn mua bò giống thoát nghèo, xây nhà tình thương và trao học bổng cho trẻ em.
“Tôi rất vui khi thấy người dân ở đây sống tốt hơn. Trong thời gian qua, tổ chức Madison Quakers đã giúp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, xây dựng trường học, công viên, nhà tình thương ở Sơn Mỹ nói riêng và Quảng Ngãi nói chung”, cựu binh Mỹ chia sẻ.
Trong khi đó, một cựu binh khác là Billy Kelly cũng gửi 504 bông hồng để tưởng niệm 504 người dân Sơn Mỹ. Ông từng đóng quân tại Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) vào những năm 1968-1969. Vụ thảm sát Sơn Mỹ khiến cựu binh này day dứt trong suốt phần đời còn lại.
Billy Kelly thường xuyên đến Việt Nam để dự lễ tưởng niệm 504 thường dân Sơn Mỹ. Mấy năm gần đây, không thể sang Việt Nam vì lý do sức khỏe, ông đều đặn mỗi năm để gửi 504 bông hồng để tưởng niệm những thường dân vô tội đã mất trong vụ thảm sát. Trong tấm thiệp gửi cùng, luôn có dòng chữ: "Never forget" (Mãi không quên).
Ngoài ra, ở lễ tưởng niệm năm nay, ông Ronald L. Haeberle – phóng viên chiến trường của quân đội Mỹ, người chụp những bức ảnh thảm sát Sơn Mỹ năm xưa – cũng trở lại Việt Nam để viếng những người dân vô tội.