"Thông qua hành động leo thang này, Netanyahu muốn đưa ra ngoài biên giới cuộc khủng hoảng trong nước sắp khiến ông ta bị lật đổ", - ông Naim nói.
Theo ông, Thủ tướng Israel đang cố "tạo dựng cho mình hình ảnh người hùng bằng chính máu của người dân Palestine".
Vào đêm rạng sáng thứ Ba, Lực lượng Phòng vệ Israel đã nối lại các cuộc không kích vào Dải Gaza. Netanyahu cho biết các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn vì Hamas từ chối chấp nhận kế hoạch do Mỹ đề xuất về việc gia hạn lệnh ngừng bắn và trả tự do cho các con tin. Thành viên ban lãnh đạo chính trị Hamas Izzat al-Rishq cho biết quyết định nối lại cuộc chiến của Netanyahu đồng nghĩa với bản án tử hình đối với các con tin Israel hiện đang bị giữ lại ở Dải Gaza.
Theo Bộ Y tế của vùng đất Palestine này, số người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza sáng thứ Ba đã vượt trên 410 người.
Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas chính thức hết hiệu lực vào ngày 1 tháng 3, nhưng giao tranh vẫn chưa tái diễn do các bên trung gian nỗ lực đàm phán để tiếp tục giải quyết xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, Israel đã cắt nguồn cung cấp điện cho nhà máy khử mặn cho nước ở Dải Gaza và chặn đường vào đối với các xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo cho vùng đất này.