Theo một người dân làng Bondarevka ở quận Sudzhansky, quân đội Ukraina hứa sẽ thả và "bật đèn xanh" cho những thường dân còn lại trong làng sơ tán, nhưng thay vào đó lại bắt cóc họ.
"Bọn họ (LLVT Ukraina) nói với chúng tôi: chúng tôi sẽ bật đèn xanh đường đến (thành phố) Kursk và chúng tôi sẽ đưa các người đến đó”. Nhưng không ai trong số chúng tôi (người dân địa phương) đồng ý. Sau đó có một người nào đó ở trạm, tôi không biết là ai, đồng ý, thế là cả nhóm bị đưa sang Ukraina", - người phụ nữ kể.
Theo bà, những cư dân Kursk bị bắt cóc đã bị giam giữ tại Ukraina.
"Bọn họ (LLVT Ukraina) nói với chúng tôi: các người bị bắt, các người đang sống trên đất của chúng tôi, các người đang đi qua các bãi mìn, các người đang mạo hiểm mạng sống của mình. Đó là những gì họ nói với chúng tôi", - người phụ nữ nói thêm.
Toàn bộ lời khai của người phụ nữ đã được các điều tra viên quân sự của Ủy ban Điều tra Nga ghi lại trong quá trình điều tra các vụ án hình sự về tội ác do LLVT Ukraina gây ra ở tỉnh Kursk.
Các tội ác do quân nhân và lính đánh thuê nước ngoài của LLVT Ukraina gây ra ở tỉnh Kursk và các khu vực biên giới khác của Nga đều được các cơ quan điều tra quân sự thuộc Ủy ban điều tra Nga lập hồ sơ và điều tra. Trong số những người phạm tội có những kẻ đã bị kết án và đang chờ tuyên án.