Một phụ nữ người Kursk được sơ tán trước đó khỏi Sudzha tên là Olesya Rylskaya kể với Sputnik rằng trong thời gian chiếm đóng, quân đội Ukraina đã phân phát cho người dân những tờ báo tuyên truyền tin tức giả mạo. Trong ảnh chụp tờ báo mà hãng tin có được có thể thấy tên tờ báo "Svobodnaya Kurshchyna", còn trong các bài viết biên tập viên Ukraina đã chọn để giới thiệu những ":sự kiện" bịa đặt.
"Những tờ báo ấy viết rằng chúng tôi (người dân địa phương), những người đã kịp sơ tán, đang phải sống trong các nhà kho, đang chết đói, phải trả tiền thuê nhà, không có gì để sống, nói chung là vô gia cư. Dân phải xếp hàng để xin khẩu phần ăn và tranh giành nhau những khẩu phần này", - Alexandra nói.
Alexandra và gia đình không kịp di tản; gia đình bà đã phải sống bảy tháng trong vùng lãnh thổ bị LLVT Ukraina chiếm đóng. Vào tháng 3 họ đã được quân đội Nga sơ tán đến một cơ sở lưu trú tạm thời.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 12 tháng 3 đã giải phóng năm khu định cư ở tỉnh Kursk, trong đó có Kazachya Loknya (huyện Sudzhansky).