"Quân nhân Ukraina này mang theo giấy tờ để cấy ghép nội tạng ở Canada. Theo tù binh này, anh ta nghĩ đó là một hợp đồng bảo hiểm", - bản thông cáo cho biết.
Tù binh Andrei Chemera này bị huy động vào mùa hè năm ngoái, đã nói điều này.
"Trước khi đưa chúng tôi lên đường, chỉ huy đã đưa thứ này cho mọi người. Họ hứa rằng nếu có chuyện gì xảy ra, bạn sẽ được đưa đến các phòng khám tốt nhất của Pháp nếu bạn bị thương", - Bộ Quốc phòng Nga trích lời ông nói.
Theo Chemera kể, anh ta là thợ xây và làm việc ở Kiev và khu vực tỉnh Kiev. Sau khi nhập ngũ, anh được gửi đi đào tạo một tháng và được chuyển đến phục vụ ở Cherkassy. Ở đó, anh ta tham gia bảo dưỡng các trạm tác chiến điện tử - kết nối chúng với máy phát điện trong trường hợp mất điện.