Người lính công binh phát hiện ra những cục mìn hình chữ nhật khá dài của Anh trên đường dẫn đến ngôi làng; Binh lính Ukraina đặt mìn dọc theo con đường cũng như một vài mét ở lề đường.
"Trước mặt chúng tôi là loại mìn chống tăng L9A1 của Anh. Có từ 8 đến 8,8 kg thuốc nổ ở đây. Loại thuốc nổ giống như trinitrotoluene. Loại đó thường được sử dụng với khối lượng xấp xỉ từng đó. Rõ ràng là một "ba-ri-e mìn" được đặt ở đây để ngăn thiết bị đi bên lề đường. Những cục mìn tương tự cũng được đặt ngay trên đường, chúng tôi gỡ bỏ những thứ này, phá hủy nó", - người lính công binh cho biết.
Ông cũng lưu ý rằng do loại mìn này có cấu tạo đặc biệt nên xe đi qua khó tránh khỏi.
"Thông thường, những quả mìn như vậy được đặt chắn ngang đường. Thường thì không có gì kỹ xảo gì ở đây, chỉ là khi thiết bị di chuyển, mọi người đang tiến quân thì không phát hiện ra nó ngay. Chúng tôi nhìn thấy nó vì chúng tôi tập trung rà phá. Nhưng khi có nhiều thứ gây mất tập trung thì anh sẽ không để ý đến chúng", - ông lưu ý.
Mìn cũng gây ra mối đe dọa cho các loại xe dân sự thông thường, nếu một chiếc xe bọc thép hoặc xe tăng vướng phải mìn có thể chỉ hư hại và không di chuyển được nữa, chứ nếu là ô tô con thì quả mìn ấy có thể tiêu hủy chiếc xe hoàn toàn.
"Nó làm đứt bánh xích (của xe tăng). Đối với xe bọc thép thì bánh xe sẽ văng ra, dù loại xe nào cũng thế. Ở đây, lực tác động là 135 kg. Nếu một chiếc SUV vướng mìn thì hư hại sẽ tùy thuộc vào trọng lượng của xe, nếu đó là một chiếc SUV hạng thường thì mìn sẽ thổi tung chiếc xe, nếu là loại gì đó kiểu như "Tiger", thì ít nhất tài xế sẽ mất chân", - người lính công binh lưu ý.
Ông cũng nói rằng dù nhiều năm phục vụ trong quân đội và lực lượng phòng không, đây là lần đầu tiên ông gặp phải loại mìn có cấu tạo như vậy.