"Khi quân đội Ukraina vẫn còn ở đó họ sợ không dám ra ngoài. Có một nơi có giếng nước. Trong nhóm người cuối cùng đến đó lấy nước có ba người không trở về", - người tị nạn cho biết.
Theo ông, ba thường dân này đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraina.
"Chúng tôi vừa đến chỗ hàng rào thép gai thì một chiếc UAV lao xuống ", ông nói.
Thành phố Chasov Yar đóng vai trò quan trọng do vị trí của nó. Thành phố nằm ngay cạnh Artemovsk, nhưng bị chia thành hai phần bởi kênh đào Seversky Donetsk – Donbass. Việc giải phóng thành phố này sẽ tạo điều kiện để quân đội Nga phát triển cuộc tấn công vào khu vực Slavyansk-Kramatorsk. Chiến dịch tấn công của quân Nga vào thành phố bắt đầu vào cuối mùa xuân năm 2024.