“Toàn bộ câu chuyện này thực sự là một trò hề, không gì khác hơn là sự xúc phạm thô thiển và không thể tha thứ đối với các nạn nhân của chủ nghĩa phát xít Ý và chủ nghĩa Quốc xã Đức, một sự nhục mạ lý tưởng của họ, thực sự được thực hiện ngay trên ngôi mộ của họ”, bà Maria Zakharova viết.
Như đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, lễ trao giải thưởng Battistini diễn ra tại trại tập trung cũ ở thành phố Fossoli, điều này chỉ "làm tăng thêm tính siêu thực cho toàn bộ tình hình".
“Tự do báo chí” kiểu Ý ngày nay có nghĩa là tự do gọi những kẻ phát xít là anh hùng và nhận giải thưởng mang tên nạn nhân của chúng? Có thực sự đúng là vào năm kỷ niệm 80 năm Chiến thắng vĩ đại ở Ý không có nhà báo chống phát xít nào viết về chủ nghĩa tân Quốc xã ở Ukraina? Hay là giải thưởng tự do ngôn luận chỉ dành cho những “nhà tuyên truyền áo đen” mà thôi?", bà Maria Zakharova nhấn mạnh.