"Trong 24 giờ qua, thi thể của 39 người chết và 62 người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện ở Dải Gaza. Một số người chết vẫn còn nằm dưới đống đổ nát và trên đường phố, và các đội cứu thương và phòng vệ dân sự không thể tiếp cận họ", - Bộ Y tế cho biết trong một tuyên bố.
Theo các bác sĩ Palestine, số người chết kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại vào ngày 18 tháng 3 đã vượt quá 1.800 người, với 4.890 người khác bị thương.
Đêm rạng ngày 18 tháng 3, Lực lượng Phòng vệ Israel tiếp tục tấn công vào Gaza. Thủ tướng Israel tuyên bố rằng sở dĩ các cuộc tấn công tiếp diễn vì Hamas từ chối chấp nhận kế hoạch của Hoa Kỳ về gia hạn lệnh ngừng bắn và phóng thích con tin. Hamas còn giam giữ 59 con tin ở Dải Gaza, trong đó hơn một nửa được cho là đã tử vong.
Lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine chính thức kết thúc hôm 1 tháng 3, nhưng hoạt động chiến sự chưa nối lại do các bên trung gian đã nỗ lực đàm phán để tiếp tục giải quyết vấn đề ở Dải Gaza. Tuy nhiên, Israel đã cắt nguồn cung cấp điện cho nhà máy khử muối ở Dải Gaza và cấm xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào địa bàn này.