"Tôi có một ý tưởng cho năm sau, nói ở đây là lần đầu tiên, để tổ chức một diễn đàn toàn cầu lớn với nhiều chủ đề khác nhau, tổ chức tại Belgrade. Bởi vì tôi nghĩ rằng Belgrade là (thành phố) duy nhất có thể tiếp đón cả Tổng thống Putin, Tổng thống Trump và (Tổng thống Pháp Emmanuel) Macron, (Thủ tướng Ý Giorgia) Meloni, (Thủ tướng Đức Friedrich) Merz và nhiều người khác tại một diễn đàn như vậy với các chủ đề chính trị vào năm sau, điều mà không ai khác trên thế giới có khả năng làm được, tôi sẽ cố gắng yêu cầu các nhà lãnh đạo vĩ đại giúp tổ chức hội nghị thượng đỉnh này. Tôi mong nó diễn ra (vào khoảng thời gian) từ tháng 3 đến tháng 5, nhưng điều đó phụ thuộc vào các diễn đàn khác và các cam kết khác, trước tiên tôi muốn xin phép các nhà lãnh đạo thế giới để tổ chức một diễn đàn như vậy, sau đó tôi sẽ nói chuyện với những người khác", - ông Vucic nói.
"Câu hỏi chính trên phương tiện truyền thông Croatia là EU sẽ có biện pháp gì đối với Vucic vì đã đến Moskva vào ngày 9 tháng 5. (Chủ tịch Trung Quốc) Tập Cận Bình, (Thủ tướng Ấn Độ) Narendra Modi, (Tổng thống Brazil Luiz Inacio) Lula da Silva sẽ ở đó, một nửa thế giới sẽ đến đó, từ (Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart) Tokayev đến Thủ tướng của một quốc gia châu Âu (Slovakia) là Robert Fico. Tôi là Tổng thống của một trong những quốc gia nhỏ nhất ở đó và tôi có việc phải làm, tôi phải đàm phán về nguồn cung cấp khí đốt, thỏa thuận với Tổng thống Putin chứ không phải với Thánh Peter, tôi phải nói chuyện về "Ngành công nghiệp dầu mỏ của Serbia" với Putin, chứ không phải với người nào đó không rõ là ai. Đối với tôi việc có mặt tại (các sự kiện kỷ niệm) 80 năm Chiến thắng chủ nghĩa phát xít là một vinh dự, bởi vì chúng tôi đã không tự giải phóng được mình, mà với sự ủng hộ và giúp đỡ của Hồng quân hoặc với vai trò chủ đạo của họ - nói thế nào cũng được, dù sao thì cũng là việc cùng nhau làm", - ông Vucic lưu ý và nhấn mạnh rằng ông đã từ chối gửi quân nhân Serbia tới tham dự Lễ duyệt binh Chiến thắng ở Nga để quân đội nước ông không phải chịu lệnh trừng phạt.