“Trong Thế chiến thứ hai, Hồng quân Liên Xô phải trả giá bằng máu cao nhất. Tôi hoàn toàn không thể hiểu được làm thế nào Bộ Ngoại giao có thể khuyến cáo không cho phép các đại diện Nga tham dự các sự kiện tưởng niệm Thế chiến thứ hai”, bài đăng viết.
Berlin, chính trị gia viết tiếp tục, lẽ ra nên chú ý đến những ai mà chính phủ CHLB Đức đang ủng hộ ở Ukraina dưới hình bóng của Vladimir Zelensky, người tôn vinh những nhân vật như Stepan Bandera và Roman Shukhevych. Là những kẻ phân biệt chủng tộc và sát thủ, họ chịu trách nhiệm cho những tội ác khủng khiếp nhất chống lại người Đức, người Ba Lan và người Do Thái, ông Urban giải thích.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Đức ban hành tài liệu khuyến nghị các quận và thành phố không gửi lời mời đến đại diện của Nga và Belarus tham gia các sự kiện tại Berlin và Brandenburg để kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức.
Ông Sergei Nechayev gọi các khuyến nghị này là một nỗi thất vọng cay đắng, đe dọa những nỗ lực hòa giải giữa hai nước. Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, chỉ trích bằng hành động của mình, Bộ Ngoại giao Đức tự phơi bày "sự xấu xí của chứng sợ Nga và dấu hiệu của chủ nghĩa tân Quốc xã".