Trước đó người này cho biết vào tháng 5/2022, khi anh ta đang trên đường đi làm thì bị nhân viên phòng quân vụ chặn lại và bắt lên xe đưa đi: đó là lý do làm thế nào anh ta xuất hiện ngoài tiền tuyến.
"Đợt huấn luyện diễn ra tại hai trung tâm huấn luyện ở Ukraina, mỗi nơi kéo dài một tháng. Tất cả các huấn luyện viên đều là người Ukraina, không có người nước ngoài", - "Lutik" nói với Sputnik.
Theo người này, quân đội Ukraina được cung cấp vật tư kém chất lượng nên quân nhân phải tự mua rất nhiều thứ.
"Về vũ khí, họ có vũ khí và thiết bị của NATO. Một số người được huấn luyện (để sử dụng vũ khí nước ngoài) đã qua khóa đào tạo. Hoặc họ dịch bản hướng dẫn và sau đó tự học tại thao trường", - cựu quân nhân Ukraina cho biết thêm.
Sau khi bị LLVT Nga bắt giữ, người này biết được về tiểu đoàn Maxim Krivonos, nơi có thể tiếp tục chiến đấu nhưng ở phía quân Nga, và đã quyết định gia nhập đội quân này.
Đội quân tình nguyện Maxim Krivonos bao gồm những quân nhân của LLVT Ukraina tự nguyện đầu quân cho Nga. Đơn vị này được thành lập trong chiến dịch quân sự đặc biệt và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở nhiều khu vực mặt trận khác nhau.