"Chúng tôi gặp những người dân hiền lành. Ở trung tâm thành phố, đây đó có những tòa nhà ít nhiều còn nguyên vẹn. Bảy người sống sót. Các bạn trẻ đã đến những vị trí xa xôi, an toàn hơn, các chiến sĩ cho mấy người dân này ăn và uống nước. Họ cảm thấy yên ổn, an toàn", người lính xung kích nói.
Theo lời anh, những người này thích ở lại nhà hơn là phải di tản đến đâu đó tận Kiev hay Lvov có các phần tử phát xít.
"Ba người phụ nữ cao tuổi, hai ông lão và hai cậu bé tuổi teen, trông như trẻ vị thành niên, chắc thế. Nhưng họ biết đi đâu chứ? Chẳng nhẽ bỏ rơi ông bà của mình? Tất nhiên là không rồi!", chiến sĩ Nga nói thêm.