Ấn tượng đầu tiên: thời tiết “trái mùa” và nụ cười ấm áp
“Ban đầu Khoai cứ nghĩ bây giờ đã là tháng 4, tháng 5 rồi, cây cối sẽ xanh tươi lắm. Nhưng mà khi đến đây thì rất bất ngờ vì khung cảnh lại rất giống như mùa đông và trời rất lạnh”, - anh chia sẻ với Sputnik.
Dẫu nhiệt độ thấp hơn nhiều so với mong đợi, Khoai cho biết người Nga rất dễ thương và nhiệt tình.
Trải nghiệm ẩm thực vùng đất xa xôi
Khám phá ẩm thực địa phương là điều không thể thiếu trong mỗi chuyến đi của Khoai. Anh dành lời khen ngợi cho những đĩa salad Nga tươi ngon. Đặc biệt, những bát súp chứa đầy rau củ cắt hạt lựu và thịt thấm vị, vừa ấm lòng vừa lạ miệng.
Quan niệm về nước Nga: “lạnh lùng” hay gần gũi?
Trước chuyến đi, Khoai từng nghe nhiều về hình ảnh nước Nga “lạnh lùng”. Thế nhưng, khi đặt chân đến đây, anh cảm nhận được sự thân thiện, cởi mở của người dân.
Bài học lịch sử: hai cuộc chiến chung khát vọng hòa bình
Chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít.
Khoai nhận ra điểm tương đồng lớn giữa Cuộc kháng chiến chống Mỹ và Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại: “Cả hai đều là cuộc chiến để hướng tới hòa bình và bảo vệ dân tộc của mình. Nhìn lại cả hai cuộc chiến tranh thì mình cảm giác quý trọng hòa bình hơn, quý trọng cuộc sống bình yên hiện tại hơn”.
Trách nhiệm của người kể chuyện
Là một nhà sáng tạo nội dung, Khoai Lang Thang luôn nhắc nhở bản thân tôn trọng văn hóa và lịch sử nơi mình đặt chân đến. Anh dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng trước mỗi chuyến đi, nhằm đem đến cho khán giả những thông tin chính xác, khách quan và nhiều góc nhìn mới mẻ.
Từ ngày 5 đến 10/5, Nga đã chào đón hàng loạt blogger đến từ 19 quốc gia – trong đó có Việt Nam, Pháp, Mỹ, Ấn Độ, Brazil và nhiều nước khác – tham gia blog-tour đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Sự kiện được tổ chức bởi Rosmolodyozh phối hợp cùng Ban tổ chức Liên hoan Thanh niên Thế giới, Rospatriotcenter, phong trào “Những tình nguyện viên chiến thắng” và chương trình “Hơn cả một hành trình”.