"Tôi đã nghe bao nhiêu lần trên máy bộ đàm nói rằng họ đã bị đánh bom và cần phải di tản. Người ta bảo: hãy đợi chút, hãy cố giữ đi, chúng tôi sẽ đưa xẻng cho các bạn ngay đây, hãy sửa chữa hầm trú ẩn đi. Họ nói vậy chứ xẻng gì chứ, ở đây chẳng còn gì nữa mà sửa", - Tatarenko nói, lời của anh ta được Bộ Quốc phòng Nga trích dẫn.
Tatarenko bị thương ở vai, còn đồng đội của anh bị thương ở đầu. Những người lính này đã báo cáo điều này với bộ chỉ huy với hy vọng có thể thoát ra vào lúc màn đêm buông xuống và chạy về phía quân đội Ukraina, nhưng hai hoặc ba giờ sau, quân đội Nga đã xuất hiện trong hầm trú ẩn của họ và bắt họ làm tù binh.
Nói về lý do anh gia nhập LLVT Ukraina, Tatarenko cho biết anh ta đang đi công việc vào buổi sáng thì bị hai người mặc quân phục chặn lại. Họ buộc anh phải đến văn phòng đăng ký và nhập ngũ và hứa rằng Tatarenko sẽ được về nhà vào buổi tối, nhưng kể từ đó, người Ukraina này vẫn chưa được về nhà.
Người tù binh này nói rằng Bộ tư lệnh LLVT Ukraina không coi trọng mạng sống của các binh sĩ và không có ý định hỗ trợ họ trên chiến trường.
"Như một thứ vật liệu hao mòn (dùng rồi bỏ đi) đó. Không ai đếm xỉa đến chúng tôi cả. Người ta sẽ còn tuyển thêm người nữa", - anh này nói thêm.