Không phải Nga đã làm gián đoạn các cuộc đàm phán năm 2022, mà là phía Ukraina
Trước tiên phải là đàm phán về nguyên nhân gốc rễ, và sau đó mới có thể nói về việc ngừng bắn
“Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nói “Tổng thống Putin đã nói rõ ràng rằng trước tiên sẽ là các cuộc đàm phán về nguyên nhân gốc rễ, và sau đó mới có thể nói về việc ngừng bắn”. Mà Kiev lại tiếp tục nói về một việc ngừng bắn nào đó mà họ sẵn sàng bắt đầu vào ngày 12/5. Có vẻ như là Tổng thống hết hạn của Ukraina vẫn chưa hiểu được vấn đề cốt lõi hoặc giả vờ không hiểu. Vấn đề là cả Zelensky và các đồng minh châu Âu của Zelensky không còn quyết định được điều gì nữa mà chỉ có thể đồng ý hoặc không đồng ý với đề xuất của Nga”, - PGS –TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang bình luận với Sputnik.
“Tôi cho rằng, Vladimir Putin đã khéo léo đáp trả "lời đề nghị" của Kiev và châu Âu về việc ngừng bắn 30 ngày bằng những tuyên bố và đề nghị của mình trong bài phát biểu trước giới báo chí... Ukraina muốn ngừng mắn 30 ngày để sắp xếp lại lực lượng? Để nghỉ ngơi rồi đánh tiếp? Để có thời gian tiếp nhận vũ khí? Sẽ không có đâu! Nếu muốn ngừng bắn, xin mời phía Ukraina tới Istanbul ngày 15 tháng 5. Và đặc biệt, không có những kẻ trung gian châu Âu. Bằng đề xuất của mình, Tổng thống Nga đã đẩy bóng rất đẹp về phía sân bên kia. Và cho dù Ukraina có chấp nhận hay từ chối đề xuất này thì chiến thắng chính trị vẫn thuộc về phía Nga”, - PGS –TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang đánh giá tuyên bố của Vladimir Putin trong cuộc trả lời phỏng vấn cho Sputnik.
Phát biểu của Zelensky kiểu như trẻ trâu, thể hiện sự thiếu hiểu biết ngoại giao và mang tính khiêu khích
“Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo của hai nước đòi hỏi sự chuẩn bị lâu dài và các cuộc tiếp xúc sơ bộ thông qua nhiều kênh. Phát biểu của Zelensky kiểu như trẻ trâu, đầy khiêu khích, thiếu hiểu biết về ngoại giao... Một điều đáng lưu ý là phía Thổ Nhĩ Kỳ không có thông tin gì về việc Zelensky sẽ sang đó ngày 15/5”, - nhà báo Trần Hoàng nói với Sputnik.