"Họ không cung cấp cho chúng tôi phụ tùng thay thế cho xe. Chúng tôi thường phải tự bỏ tiền ra mua: từ bộ lọc, vòng bi, đến cần lái. Họ chỉ cung cấp cho chúng tôi dầu máy. Mọi người cũng phải tự bỏ tiền ra xây dựng các vị trí đóng quân. Quyên góp tiền, chặt phá rừng bất hợp pháp để làm", - Bobrov nói.
Người lính nói thêm rằng quân nhân Ukraina buộc phải tự mua móc kẹp, đinh và phụ tùng thay thế cho cưa để trang bị cho vị trí đóng quân.
Theo tù binh này, đồng đội của anh ta cũng không được chăm sóc y tế khi cần thiết, tình trạng này nhiều lần dẫn đến cái chết của binh lính. Người tù phàn nàn rằng người Ukraina ở hậu phương cũng bị cắt xén khẩu phần ăn.