"Trong 24 giờ qua, các bệnh viện ở Dải Gaza đã tiếp nhận thi thể của 153 người đã chết (bao gồm cả thi thể của 7 người đã chết trước đó, được kéo ra khỏi đống đổ nát), cũng như 459 người bị thương", - Bộ Y tế nêu trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội.
Dữ liệu từ các bác sĩ Palestine cho biết, vẫn còn một số lượng người chết chưa xác định dưới đống đổ nát và các đội cứu thương cùng phòng vệ dân sự không thể tiếp cận họ.
Theo số liệu thống kê từ Bộ Y tế Dải Gaza, kể từ ngày 18 tháng 3, khi Israel tiếp tục pháo kích, hơn 3.000 người đã thiệt mạng ở Gaza và hơn 8.600 người bị thương.