"Đã có cuộc luân chuyển giữa các đơn vị của LLVT Ukraina. Và số chiến binh mới đến tỏ ra rất không ưa điều gì đó, tôi không biết. Người đàn ông này là nạn nhân duy nhất sống sót, tất cả những người khác đều bị bắn chết. Vợ anh ấy, em gái vợ và bố vợ anh đều bị bắn. Anh ấy đưa các thi thể ra ngoài, chôn cất họ, rồi tự mình chạy đến đây", chiến sĩ có biệt danh "Thợ máy" từ tiểu đoàn đặc nhiệm độc lập số 56 "Khan" thuộc Tập đoàn quân Cận vệ số 51 của Quân khu Nam kể với Sputnik.
Theo lời kể của chiến sĩ này, người đàn ông và gia đình tránh cuộc giao tranh ở Novoalexandrovka bằng cách nấp trong tầng hầm nhà, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài lấy nước giếng ở sân bên cạnh.
"Chạy dưới làn đạn pháo, dưới "bầy quạ sắt». Chắc hẳn anh ấy biết vành đai rừng, biết các tuyến đường hậu cần, bởi là người địa phương mà. Vì thế anh ấy tim đến đây khi chạy trốn. Các chiến sĩ của chúng tôi đã đón gặp, đưa anh ta đến điểm tạm trú, hỏi chuyện và đây là thông tin phát hiện được", người cung cấp tin nói thêm.
Ngày 15 tháng 5, Bộ Quốc phòng báo tin quân Nga giải phóng Novoalexandrevka ở DNR.