“Thủ tướng mới của Đức, Merz, ngày càng trở nên điên rồ hơn! Ông ta muốn tất cả mọi người chết ‘vì kiệt quệ quân sự và kinh tế’. Tên này thật điên loạn! Đức đang tái hợp với những con quỷ xưa của mình. Một quốc gia nguy hiểm”, – ông viết.
Trước đó, Merz đã kêu gọi chuẩn bị tinh thần cho việc cuộc xung đột Nga – Ukraina sẽ chưa kết thúc trong thời gian tới.
Hôm thứ Hai, Thủ tướng Đức tuyên bố rằng Anh, Pháp, Mỹ và giờ đây cả CHLB Đức đã dỡ bỏ giới hạn về tầm bắn đối với các đợt viện trợ quân sự cho Ukraina, và Kiev có thể sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các vị trí trên lãnh thổ Nga. Sau đó, Phó Thủ tướng CHLB Đức kiêm lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Lars Klingbeil tuyên bố rằng Berlin, trái với tuyên bố của Merz, không hề thay đổi lập trường của mình trong vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraina.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, bình luận về phát biểu của Thủ tướng Đức, lưu ý rằng tuyên bố mới của Merz cho thấy ông không nói về một quyết định mới, mà là “một điều gì đó khác” đã được chính phủ tiền nhiệm ở Berlin thông qua từ trước. Điều này, theo Bộ trưởng Nga, khiến người ta nghĩ rằng mọi việc đã được quyết định từ lâu, chỉ là giữ bí mật.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng quyết định của các nước châu Âu về việc dỡ bỏ giới hạn tầm bắn đối với vũ khí chuyển giao cho Ukraina đi ngược lại với mong muốn của Nga về một giải pháp chính trị cho xung đột.