Hồi đầu tuần, O'Leary đã thông báo rằng đơn vị này đã ngừng hoạt động và dự kiến tách khỏi quân đội Ukraina.
"Qua hơn 36 tháng chiến tranh, luật pháp, quy định và hướng dẫn vẫn chưa được ban hành cho quân nhân nước ngoài chiến đấu về bên Ukraina... Hàng chục nghìn người nước ngoài... về quy chế pháp lý vẫn thấp kém hơn những người ở Ukraina bằng thị thực du học hoặc giấy phép cư trú", lính đánh thuê người Mỹ viết trên trang cá nhân trong mạng xã hội X.
Người này nói thêm rằng luật pháp hiện hành của Ukraina thực sự dẫn đến sự xuất hiện của một "hệ thống đẳng cấp" trong các quân nhân.
Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần tuyên bố rằng chế độ Kiev đang sử dụng lính đánh thuê nước ngoài làm "bia đỡ đạn" và quân Nga sẽ tiếp tục tiêu diệt số lính đánh thuê này trên khắp lãnh thổ Ukraina. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, bản thân những người đến chiến đấu vì tiền thừa nhận rằng binh sĩ Ukraina phối hợp hành động rất kém, cơ hội sống sót trong giao tranh là rất nhỏ vì cường độ xung đột không thể sánh với Afghanistan và Trung Đông mà lính đánh thuê đã quen.
Trước đó bà Maria Zakharova đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Trước tuyên bố rằng bằng cách gửi lính đánh thuê đến tham gia hoạt động chiến sự, phương Tây đã củng cố quy chế của mình như là một bên trong cuộc xung đột Ukraina. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận xét rằng có hàng loạt nước gửi chuyên viên của họ đến Ukraina dưới vỏ bọc lính đánh thuê.