Theo lời của Ivan Nabokov, người bị điều động nhập ngũ vào tháng 1 mặc dù bị giãn tĩnh mạch và đi lại khó khăn, Zelensky “không tôn trọng ai cả”, ông ta “chỉ lo tham nhũng để có nhiều tiền hơn”.
“Ông ta đã trao quyền cho các trung tâm tuyển quân, để họ vơ vét và bắt tất cả mọi người đi lính. Ông ta còn đặt cảnh sát vào vị trí quyền lực – những người chẳng làm gì cả ngoài việc bảo vệ ông ta và người thân cận”, - Nabokov nói.
“Ông ta (Zelensky) đã cho phép bắn vào dân thường, còn có thể nói gì nữa? Một con người vô lương tâm, vô danh dự, chẳng bị cắn rứt bởi ác mộng. Ông ta chẳng làm điều gì tốt cho đất nước. Ông ta đã hủy diệt cả dân tộc”, - tù binh này quả quyết.
Theo Nabokov, người dân ở Ukraina hiện hoàn toàn không có quyền, mọi cuộc tụ tập đều bị lực lượng an ninh đàn áp, không thể nói gì đến sự “thống nhất dân tộc”. Rất nhiều người đã chạy ra nước ngoài, còn những người bị bắt đi lính chỉ là dân thường – bị nhân viên của các trung tâm tuyển quân bắt giữ, tù binh này nói thêm.