"Thật khủng khiếp, thực tế là tội ác, bởi các binh sĩ này đã chiến đấu vì đất nước, người ta cử họ ra tiền tuyến, thế mà giờ đây người ta lại dường như không muốn tiếp nhận đưa họ trở về. Chúng tôi đã biết có chế độ tội phạm ở Kiev, và những gì đang diễn ra xác nhận điều này", - bà Van Der Ende nói với Sputnik sau khi tham gia kiểm tra các xe đông lạnh.
"Làm sao các người có thể xử sự như vậy với gia đình chiến binh?", - bà nói thêm.
"Tôi biết nhiều phương tiện truyền thông sẽ trình chiếu cảnh quay về những chiếc xe đông lạnh ở vùng Bryansk của Nga. Và họ sẽ nói rằng phía Ukraina không muốn tiếp nhận các thi thể. Tôi tin chắc chắn rằng các phương tiện truyền thông độc lập đối trọng sẽ lên tiếng về chuyện này", - bà nhận xét đồng thời nói thêm rằng các sự kiện tương tự như đang diễn ra ở vùng Bryansk thuyết phục ngày càng nhiều người châu Âu theo dõi các nguồn thông tin thay thế và nghiên cứu kỹ hơn về lập trường chính thức của chính quyền Nga trong cuộc xung đột ở Ukraina.