Nguyên thủ quốc gia kể lại cuộc trò chuyện vừa diễn ra với nhà văn Alexandr Prokhanov, người gọi ý niệm về sự bất tử là ý nghĩa của ngày lễ 12 tháng 6.
"Ông ấy đã nói nhiều điều rất thú vị mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Ông ấy bảo: Ông có biết đâu là ý tưởng chính của ngày hôm nay đối với nước Nga không?" Tôi đáp: "Tôi rất tò mò đấy". — "Chính là sự bất tử". Và có lẽ điều đó không chỉ liên quan đến ngày hôm nay, mà còn gắn với toàn bộ nước Nga. Sự bất tử của dân tộc Nga và nước Nga nói chung, của cộng đồng đa sắc tộc và nền nhà nước chung tồn tại suốt hàng nghìn năm lịch sử. Đất nước chúng ta thỉnh thoảng phải trải qua những thử thách vô cùng khắc nghiệt, nhưng chính sự bất tử ấy thể hiện qua những chiến thắng của đất nước" — Tổng thống Putin nói trong buổi gặp mặt với các khách mời chương trình "Thời đại của những người anh hùng".
Các chiến sĩ trong chiến dịch quân sự đặc biệt đang mở đường cho những chiến thắng của nước Nga
"Chính những con người như các bạn và những người đồng đội của các bạn đang trực tiếp tạo nên những chiến thắng ấy, những người ngay tại thời điểm này, <… từng giây từng phút đang thi hành bổn phận của mình trước Tổ quốc trên tuyến đầu tiếp xúc chiến đấu, tại mặt trận", — Tổng thống Nga gửi lời tới những người tham dự buổi gặp.