"Bị đưa đi làm bia đỡ đạn"
Tù binh Dmitry Parkhomenko, sau khi bị điều động, đã được đưa đến sân bay quân sự Kanatovo ở tỉnh Kirovograd để làm “lao động phổ thông”: những người bị điều động tại đây không được huấn luyện chiến đấu mà chỉ làm công việc bốc dỡ hàng hóa.
Tình trạng này kéo dài cho đến khi Parkhomenko – cùng với những người khác – bị chuyển đến Lữ đoàn cơ giới độc lập số 32 của LLVT Ukraina. Theo lời anh ta, tất cả những ai “không cần thiết” đều bị đưa đến đó.
“Chính phủ à? Các người không thấy là đang diễn ra một cuộc tiêu diệt dân tộc Ukraina, đặc biệt là nam giới hay sao? Việc này thì quá rõ ràng. Đã được lên kế hoạch từ lâu, có sẵn trên giấy rồi,” – tù binh nói.
Theo Parkhomenko, việc phục vụ trong quân đội Ukraina đã từ lâu trở thành một trò chơi sinh tồn: bộ chỉ huy dường như chỉ đứng nhìn xem ai sống sót, ai không.
“Họ chỉ đòi tiền ‘phục vụ nhu cầu’, – tù binh nói. – Họ say xỉn tại vị trí, thậm chí có lúc gần như xảy ra ẩu đả bằng dao.”