“Rõ ràng là Ban Thư ký UNESCO đang giữ lập trường thiên vị đối với tình hình ở Ukraina. Các đại diện của bộ máy quan liêu trong tổ chức này đã từ chối thừa nhận tình trạng vô pháp đã kéo dài nhiều năm tại Ukraina… Những cách diễn đạt như vậy đi ngược lại với thông lệ của Ủy ban, vốn không nêu rõ bên nào hay mốc thời gian cụ thể của cuộc xung đột… Vì sao? Vì đơn giản là cơ cấu UNESCO này đang làm những việc khác”, – bà nhấn mạnh trong buổi họp báo.
Bà Zakharova cho biết, tại phiên họp của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đang diễn ra ở Paris, tình trạng bảo tồn của ba di sản Ukraina – được đưa vào danh sách Di sản Thế giới bị đe dọa năm 2023 – sẽ được xem xét, bao gồm: Nhà thờ Thánh Sophia và các công trình tu viện liên quan tại Kiev, tu viện Pecherskaya Lavra, quần thể trung tâm lịch sử Lvov và trung tâm lịch sử Odessa.
“Các tượng đài của người sáng lập Odessa – Ekaterina Đại đế, cũng như nguyên soái Suvorov – đã bị chế độ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraina tháo dỡ. Khi đó UNESCO lại tiếp tục giữ im lặng, và ngay sau hành động phá hoại thì họ bất ngờ tuyên bố sẽ bảo tồn văn hóa khu trung tâm lịch sử Odessa, thế nhưng sau khi tượng đài người sáng lập thành phố bị gỡ bỏ, thì nơi đó đã không thể còn được gọi là ‘lịch sử’ nữa”, – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại.
Theo bà, các dự thảo quyết định liên quan đến các di tích nói trên – được công bố trên cổng thông tin chính thức của UNESCO – mang tính chính trị hóa rõ rệt và hoàn toàn không liên quan gì đến văn hóa, nghệ thuật hay lịch sử.
Bà Zakharova cũng châm biếm rằng “Câu lạc bộ Di sản Thế giới” của UNESCO đang dần biến thành “Câu lạc bộ Vui vẻ và Sáng tạo”.