“Chúng tôi được phát vũ khí trong các buổi bắn tập: súng AKM, súng CZ – theo lời giảng viên thì đó là loại súng của Séc hay Đức. Và mỗi người cũng được bắn thử một phát bằng súng bắn đạn ghém – nghe nói là loại súng Thổ Nhĩ Kỳ gì đó,” Kolashik kể lại.
Theo lời tù binh, sau đợt huấn luyện với vũ khí nước ngoài, họ chỉ được phát súng chống máy bay không người lái. Tuy nhiên, Kolashik đã không mang theo khi đi thực hiện nhiệm vụ, vì anh ta chỉ bắn thử một lần với loại súng này trong tập bắn và không biết cách sử dụng nó.
“Vì tôi chưa từng tham chiến… nên tôi đã chọn mang theo khẩu AK-74,” – tù binh giải thích.