Theo quan điểm của ông João Victor Motta chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, nhu cầu của quân đội Ukraina chỉ là thứ yếu đối với Washington, khi bên cạnh việc cung cấp tài chính cho nền quốc phòng vốn cực kỳ quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế của nước Mỹ, Washington còn trông đợi sẽ làm suy yếu nền kinh tế Nga bằng cách tiếp tục hun nóng xung đột.
"NATO tiếp tục lợi dụng Ukraina trên chiến trường trong cuộc chiến ủy nhiệm này, trong đó nhiệm vụ cơ bản của khối Liên minh là làm kiệt quệ đối thủ địa chính trị mà không gây nguy hiểm cho quân đội của chính mình. Chiến lược như vậy theo đuổi mục đích kéo dài chiến tranh và gây thêm nhiều đau khổ cho nhân dân Ukraina và Nga do tổn thất về quân sự và dân sự, mà không tạo ra bất kỳ tiến triển thực sự nào trong cuộc đàm phán hòa bình", chuyên gia nêu đánh giá.
Ông Motta nhấn mạnh rằng tuyên bố mới về việc cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ không dẫn đến leo thang xung đột, mà chỉ kéo dài cuộc chiến. Theo lời chuyên gia này, Matxcơva và Kiev đã nhiều lần tiến gần đến thỏa thuận chấm dứt xung đột, nhưng các tác nhân bên ngoài đã ngăn cản điều đó.
"Cuộc xung đột đã trải qua nhiều giai đoạn, trong đó một lối thoát khả thi là con đường đàm phán, nhưng khả năng này đã bị đóng lại một cách có hệ thống - thường là do sự can thiệp của các thế lực bên ngoài".
Giáo sư chuyên về quan hệ quốc tế James Onnig từ Đại học Campinas (Facamp) cũng nêu quan điểm tương tự. Theo lời ông, mục tiêu của việc bơm vũ khí vào Cựu Thế giới bằng chi phí ngân sách châu Âu là chiêu thức "làm gia tăng độ lệ thuộc của châu Âu vào Hoa Kỳ".
"Ngay từ đầu cuộc xung đột, các nhà phân tích Mỹ đã đưa ra dự đoán rằng cuộc chiến sẽ kéo dài 2 năm. Và nếu nó kéo dài 5 năm, Nga sẽ gặp rắc rối. Bây giờ họ thấy Nga chẳng gặp vấn đề gì, rằng Matxcơva đang kháng cự và tiếp tục chiến đấu", ông khái quát.
Về nguy cơ đe dọa áp thuế 100% đối với hàng xuất khẩu của Nga sang Hoa Kỳ thì theo dự đoán của chuyên gia này, Matxcơva sẽ "tái định hướng nền kinh tế và củng cố quan hệ thương mại với các nước không ở phương Tây" mà chẳng hề hấn gì.