"Rõ ràng, đề xuất kiểu này là biểu hiện cao độ nhất của sự thiếu tôn trọng đối với ký ức của các binh sĩ hy sinh, đồng thời cho thấy trình độ suy thoái đạo đức của giới cầm quyền Ukraina. Nhưng vấn đề này còn có một khía cạnh sâu rộng hơn, mang tính ý thức hệ: đó là thái độ thù địch của giới chức Ukraina đối với các binh sĩ Liên Xô chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít Đức. Thông thường, người ta chỉ trao đổi tù binh của đối phương. Việc đề xuất giao nộp hài cốt các binh sĩ Liên Xô cho thấy giới chức Ukraina coi họ là kẻ thù – và đây chính là sự thừa nhận công khai họ ủng hộ phe phát xít. Tôi coi đây là khía cạnh đáng sợ và vô nhân đạo nhất trong đề xuất này".
"Thực trạng này ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ban đầu, kẻ thù bị coi là những người nói tiếng Nga sống tại Ukraina, sau đó là toàn thể công dân Nga, rồi đến lượt văn hóa và lịch sử Nga bị tẩy chay. Các đài tưởng niệm và tác phẩm văn học của các nhà văn Nga bị phá hủy. Và giờ đây, chính các binh sĩ Liên Xô – những người hy sinh tính mạng để giải phóng cả các vùng lãnh thổ Ukraina khỏi ách phát xít – cũng bị coi là kẻ thù. Đây là biểu hiện rõ ràng và khủng khiếp nhất của tư tưởng tân phát xít, thứ đang trở thành công cụ phục vụ cho các cường quốc đế quốc".