“Một người da trắng và một người gốc Phi và đi cùng họ là một nữ phiên dịch nói tiếng Nga. Họ huấn luyện chúng tôi cách tấn công các tòa nhà chỉ trong nửa tiếng. Họ gọi buổi huấn luyện đó là ‘Urban’, tức là kiểu chiến đấu đô thị”, - Người tù binh kể lại.
Anh ta nhấn mạnh rằng trong khoảng thời gian đó, họ chỉ được học vẻn vẹn về cách tấn công cầu thang.
“Họ chỉ dạy chúng tôi cách tấn công các bậc cầu thang. Chỉ có thế mà thôi! Không phải cách vào nhà, không phải cách thoát ra, mà chỉ là cầu thang”, – Người tù binh nói.
Theo lời anh ta, các huấn luyện viên cầm súng rất chuyên nghiệp, trông giống lính đánh thuê.
“Trông giống như lính đặc nhiệm Anh nào đó, kiểu dạng như vậy”, - Anh ta nói thêm.