"Họ chẳng thèm quan tâm đến việc người ta là ai. Dù là tàn tật hay không thì họ cũng đều đưa đi hết. Họ đưa người bằng xe buýt – những chiếc xe buýt chở đầy ắp người. Họ còn đưa cả người chết đi nữa. Có người chết trên xe buýt. Có người chết được đưa đến nơi rồi mới phát hiện ra, và có người khác thì vừa đưa đến phải cấp cứu liên tục ba lần vì bị động kinh, người này rõ ràng là có vấn đề về sức khỏe. Họ vẫn cố đưa đi", tù binh Ukraina nói trong đoạn video.
Anh này cho biết thêm trước khi nhập ngũ, họ không hề kiểm tra tuổi tác hay sức khỏe. Theo lời anh, họ huy động cả những người mới 18 tuổi và cả những người 60 tuổi.
"Có một chàng trai bị gù lưng, đi đứng cũng không thẳng. Họ vẫn mặc áo chống đạn và trang bị đầy đủ rồi bảo: 'Cứ đi mà chiến đấu.' Đi đâu được đây khi anh ta còn không mặc nổi áo chống đạn? Có người chân dài chân ngắn khác nhau. Họ chẳng loại ai cả! Giá như chính họ (giới chức) cũng phải đi chiến đấu một trận xem sao!", tù binh này bức xúc nói.
Hiện tượng cưỡng chế nhập ngũ tại Ukraina lan truyền rộng rãi trên mạng internet, trong đó các nhân viên tuyển quân của Ukraina bắt người bằng cách đưa họ lên các xe van nhỏ, thường xuyên sử dụng bạo lực và cưỡng chế với những người bị bắt.
Trước đó, Ủy viên Nhân quyền của Quốc hội Ukraina (Verkhovna Rada), ông Dmitry Lubinets, cảnh báo các vụ vi phạm nhân quyền từ phía các văn phòng tuyển quân đang ngày càng gia tăng. Ông này cho biết các trường hợp bạo lực công khai, lạm dụng quyền lực, đánh đập, húc người bằng xe ô tô và gây tai nạn giao thông để bắt giữ công dân trở thành chuyện thường xuyên xảy ra.