Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy thông báo các đơn vị thuộc nhóm quân "Nam" của Nga giải phóng Alexandro-Kalinovo.
"Khi tiếp cận khu dân cư Alexandro-Kalinovo, thuộc huyện Kramatorsk, DNR, chúng tôi gặp phải một con hào", phó chỉ huy đơn vị nói trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố.
Theo ông, độ cao của bờ hào (bờ đất đắp bên ngoài hào chiến đấu) vào khoảng ba mét, còn chiều rộng hào là 2,5 mét.
"Hơn nữa, bên trong hào có căng dây kẽm gai, nhằm ngăn các chiến sĩ của chúng tôi bò qua và tiến lên phía trước. Tuy nhiên, chúng tôi tìm được kẽ hở và triển khai tấn công vào khu dân cư", "Rotor" cho biết.
Ông kể các quân nhân thuộc đơn vị "Shurmovoy" và tiểu đoàn bộ binh cơ giới của Trung đoàn tăng vệ binh số 10 tấn công cả theo nhóm bộ binh và bằng phương tiện chiến đấu, bao gồm cả xe chiến đấu bộ binh (BMP) và xe tăng. Ngoài ra, lực lượng còn phải đối mặt với các đợt tấn công ồ ạt bằng thiết bị bay không người lái (drone), phó chỉ huy đơn vị cho biết thêm.
Theo ông, để kiểm soát được khu dân cư, các lực lượng không chỉ phải thực hiện chiến đấu chống pháo mà thậm chí còn phải "chống không quân". Đối phương không tiếc tay sử dụng cả drone thông thường lẫn các loại drone dạng khinh khí cầu (hexacopter) như "Vampire" và "Baba-Yaga", "Rotor" nói.
"Chúng tôi cũng ghi nhận việc các tay súng Ukraina tiến hành rải mìn từ trên không liên tục 24/7. Trước đây họ chỉ làm điều này vào ban đêm, nhưng giờ đây hoạt động này diễn ra cả ngày lẫn đêm", ông nhận xét về sự thay đổi trong chiến thuật của quân đội Ukraina.
Tổng cộng có hai lối vào để đột nhập vào Alexandro-Kalinovo: lối vào trung tâm bị phong tỏa bằng một xe BMP, và lối vào bên phải. Tuy nhiên, để tiếp cận theo lối thứ hai, cần phải chạy qua một đoạn địa hình trống trải trong "một khoảng thời gian rất dài".
"Vì vậy, cuối cùng, sau khi đồng minh của chúng tôi – Trung đoàn bộ binh cơ giới số 33 thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới số 20 – giải phóng khu vực phía bắc, chúng tôi có được lối vào từ hướng bắc. Hôm qua, chúng tôi có thể tấn công từ hướng bắc, hoàn toàn bất ngờ đối với họ. Dù phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt từ đối phương, chúng tôi vẫn giải phóng được khu dân cư, bởi chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của vũ khí Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên phía trước với những nỗ lực lớn hơn nữa", "Rotor" nói thêm.