"Không hối hận, không ăn năn, họ càng tin chắc rằng mình đã làm đúng. Đó chính là vấn đề. Họ đã không hối lỗi. Việc không nhắc tới nước Mỹ có nghĩa là gì? Đó là tạo ra vùng an toàn cho họ. Không phải là đưa họ ra khỏi vùng an toàn. Mà là giữ họ trong vùng an toàn, để không phải đặt câu hỏi chất vấn họ: các người có hối hận không? Các người có làm thế lần nữa không? Các người có bao giờ không làm điều đó nữa không?", - bà Zakharova phát biểu trên kênh Sputnik.
Theo bà, nếu không gọi tên nước Mỹ là bên đã thực hiện các vụ ném bom hạt nhân, sẽ không thể có được câu trả lời cho những câu hỏi này.
"Đã đến lúc nhận được câu trả lời. Nhưng họ thiếu một thứ gì đó, và chúng ta biết đó là gì - lòng can đảm, lương tâm", - bà Zakharova nhấn mạnh.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ ra rằng những sự kiện bi thảm ở Hiroshima và Nagasaki đã trở thành nguồn gốc của tin giả.
"Một đại diện cấp cao của các thành phố này đã phát biểu trong lễ kỷ niệm... Ông ta không nhắc tới nước Mỹ, bên đã thả những quả bom đó", - bà Zakharova nói.
Trong khi đó, thị trưởng lại nói rằng Mỹ và Nga "đã không rút ra bài học đúng đắn, không học được gì từ những sai lầm đó".
"Thật khó tin. Chuyện này là giả! Vậy mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng lặp lại điều tương tự", - bà Zakharova bày tỏ sự phẫn nộ.
Vào tháng 8 năm 1945, các phi công Mỹ đã thả bom nguyên tử xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Trong số 350.000 dân ở Hiroshima, 140.000 người đã thiệt mạng do vụ nổ và hậu quả của nó, ở Nagasaki là 74.000 người. Đại đa số nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử là thường dân. Vào ngày kỷ niệm các sự kiện bi thảm — ngày 6 và 9 tháng 8 - "Lễ tưởng niệm hòa bình" được tổ chức hàng năm tại Hiroshima và Nagasaki.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong thông điệp nhân kỷ niệm 80 năm vụ ném bom Hiroshima của Không quân Mỹ đã không nhắc tên quốc gia thực hiện vụ ném bom. Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, Thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima cũng không nhắc tới quốc gia đã thả bom nguyên tử xuống thành phố vào ngày 6 tháng 8 năm 1945.