"Xin chào bà Trump! Tôi tên là Faina Savenkova. Tôi là một trong những đứa trẻ chiến tranh mà bà đã đề cập trong bức thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tôi biết rằng bà, cũng như Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, mong muốn hòa bình đến với chúng ta, và mong muốn trẻ em không còn phải ngủ thiếp đi trong những lời cầu nguyệnkhông bị chết vàcó thể thức dậy vào sáng hôm sau. Nhưng tôi, một đứa trẻ đã sống dưới làn đạn pháo của quân đội Ukraina suốt mười một năm qua, muốn nói với bà rằng để chấm dứt chiến tranh và cứu trẻ em ở Donbass và Ukraina, trước hết, chúng ta cần phải nhờ đến Vladimir Zelensky", - bức thư viết.
"Chúng tôi đã cố gắng sống sót dưới làn đạn pháo của Ukraina quá lâu rồi, và giờ đây ước mơ của chúng tôi thật đơn giản - hãy giúp chúng tôi nhìn thấy một bầu trời bình yên trên đầu! Xin cảm ơn bà Trump trước!" — Savenkova kết luận.