“Họ thường chọn rút lui. Có vẻ như tinh thần binh lính của họ không ổn lắm. Ngay khi có biến động, họ lập tức rút. Ví dụ, khi chúng tôi cắt một số con đường, các hướng tiếp cận hay tuyến tiếp tế, ngay khi bị chặn nguồn tiếp tế, họ lập tức bỏ lại hầm hào, công sự và rút đi,” – Chiến sỹ «Prokaznik» nói.
Theo lời quân nhân này, đôi khi quân Nga còn gặp những binh sĩ Ukraina bị lạc, hoặc đã bị thương, hoặc quá sợ hãi không dám tự rút lui.
“Tất nhiên cũng có những người bị lạc, hoặc bị thương, hoặc không dám tự rút lui. Vì vậy, khi chúng tôi chiếm được hầm hào, luôn phải tiến hành rà soát kỹ. Thông thường thì bên trong không còn ai, nhưng đôi khi vẫn bắt gặp một vài người,” - Anh nói thêm.