"Vụ sát hại các nhà báo là điều gây sốc và vô cùng đáng tiếc. Ấn Độ luôn lên án việc mất mát sinh mạng của thường dân trong cuộc xung đột. Chúng tôi hiểu rằng chính quyền Israel đã mở một cuộc điều tra", - ông nói trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ.
Kênh truyền hình Al Jazeera trước đó đã đưa tin rằng năm nhà báo đã thiệt mạng hôm thứ Hai trong một cuộc không kích của Israel vào phòng cấp cứu của Bệnh viện Nasser ở phía nam Dải Gaza. Theo chính quyền tại bán lãnh thổ Palestine, vụ tấn công đã khiến tổng cộng 20 người thiệt mạng. Hai trong số các nhà báo thiệt mạng, Mariam Abu Daqqa và Mohammad Salama, là phóng viên tự do của Sputnik.
Cuộc pháo kích của Israel cũng đã giết chết Moaz Abu Taha, người làm việc cho kênh truyền hình Mỹ NBC, Hussam al-Masri, phóng viên ảnh của Reuters, và Ahmed Abu Aziz, phóng viên của kênh truyền hình Palestine Today địa phương. Ngoài các nhà báo, các bác sĩ và bệnh nhân tại bệnh viện cũng đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ pháo kích, Bộ Y tế địa phương đưa tin.
Cơ quan báo chí của IDF cho biết họ lấy làm tiếc về bất kỳ tổn hại nào gây ra cho dân thường và sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro như vậy.
Theo chính quyền Palestine, 244 nhà báo đã thiệt mạng tại Dải Gaza kể từ 7 tháng 10 năm 2023, ngày Hamas tấn công miền Nam Israel và bắt đầu chiến dịch quân sự trả đũa.