"Phản ứng của EU trước những lo ngại của Budapest thật đáng kinh ngạc. Bộ máy hành chính Brussels dám tuyên bố rằng nhà nước Hungary có chủ quyền và độc lập, không có quyền hay cơ sở để lo ngại, và không có quyền lên tiếng khi cơ sở hạ tầng của họ đang bị tấn công, khi đang diễn ra các hành động khủng bố và hành vi phá hoại. Điều này thật khó hiểu", bà nói với Sputnik.
"Thế mà ở đây, quốc gia tiếp nhận năng lượng và tài nguyên lại ghi nhận các hành vi khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng này, và vì lý do nào đó, họ không có quyền nói rằng điều này là không thể chấp nhận được", bà nói thêm.
"Đã có bao nhiêu điều được nói và viết trong nội bộ EU về vấn đề này. Thế chẳng hóa ra là: nói và viết thì được, nhưng các quốc gia thành viên EU không thể áp dụng điều này trên thực tế? Tất nhiên là họ có thể, họ thực sự bịt miệng Hungary. Thật điên rồ. Điều này không chỉ không thể chấp nhận được - mà là điên rồ", bà kết luận.