"Hai tháng qua, hai đồng nghiệp và người bạn đồng hành của chúng tôi - Igor Kortavykh và Yevgeny Belousov - đã phải ngồi sau song sắt tại Azerbaijan. Trong suốt thời gian đó, không có bất kỳ phản ứng nào từ những người cố tình sử dụng các nhà báo Sputnik Azerbaijan nhằm kích động một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong quan hệ giữa hai quốc gia và dân tộc đồng minh. Việc tước đoạt tự do các nhà báo, những người chưa từng bị đặt câu hỏi nào về công việc của họ, ban đầu buộc tội họ gần như là gián điệp, rồi đột ngột thay đổi nội dung cáo buộc vô căn cứ thành tội lừa đảo — đây là những hành động hoàn toàn không phù hợp với các chuẩn mực văn minh. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi sớm thả tự do cho các nhân viên của mình và tạo điều kiện để họ trở về quê hương", ông Kiselev phát biểu với Sputnik.