Nhà thiết kế máy bay Liên Xô và Nga, người tạo ra Su-25, Yuri Ivashechkin, đã qua đời

Nhà sáng tạo máy bay tấn công Su-25, Yuri Ivashechkin, đã đột ngột qua đời, theo thông báo của Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC).
Sputnik

"Một trong những nhân viên xuất sắc của doanh nghiệp chúng tôi, một con người tuyệt vời, một chuyên gia và người cố vấn có trình độ cao, Yuri Viktorovich Ivashechkin, đã đột ngột qua đời. Từ năm 1968, ông là một trong những người đầu tiên tại OKB bắt đầu nghiên cứu máy bay tấn công T-8 (Su-25), và từ năm 1974, ông xứng đáng đảm nhận vị trí người đứng đầu dự án này. Với sự tham gia trực tiếp và dưới sự lãnh đạo của ông, tất cả các giai đoạn chính của dự án này đã được thực hiện trong những năm này, từ việc phát triển ý tưởng đến chế tạo nguyên mẫu và thử nghiệm chúng", - thông điệp viết.

Năm 1980, Ivashechkin được bổ nhiệm làm quyền thiết kế trưởng, và sau đó là phó chỉ huy nhóm Rhombus, ông đã tham gia thử nghiệm máy bay tấn công tương lai trong điều kiện chiến đấu tại Afghanistan. Trên cương vị quyền thiết kế trưởng, Ivashechkin tiếp tục công việc phát triển Su-25 cho đến năm 1983.
Buồng lái kính và động cơ mới: những cải tiến chính trên máy bay Il-76 hiện đại hóa sâu của Nga
Năm 1985, Ivashechkin chuyển sang làm việc tại Cục Thiết kế Mikoyan, và chỉ trở lại Cục Thiết kế Sukhoi vào năm 2000. Từ năm 2001, ông bắt đầu làm việc tại Công ty Cổ phần Máy bay Dân dụng Sukhoi (SCAC) với tư cách là thiết kế trưởng của máy bay chở khách SSJ-100. Dưới sự lãnh đạo và sự tham gia cá nhân của ông trong giai đoạn 2001-2007, thiết kế khí động học đã được phát triển và việc kết nối cấu trúc và động cơ của máy bay này đã được thực hiện. Từ năm 2007 đến năm 2013, Ivashechkin làm việc tại SCAC với tư cách là cố vấn cho tổng thống. Vì những thành tựu trong việc phát triển công nghệ máy bay nội địa, ông đã được trao tặng Huân chương Cờ Đỏ Lao động, Huân chương Danh dự và nhiều huy chương khác.
Thảo luận