Vụ việc vô cùng gây bức xúc dư luận khi xe cứu thương chở người hấp hối mà lại bị chặt chém quá mức. Nhiều người trước đó đã lên án không chỉ lương tâm của tài xế, bác sĩ, đường dưỡng mà còn cả trách nhiệm của bệnh viện.
Bắc Ninh: Xử lý nghiêm vụ lái xe thu 21 triệu đồng cho chuyến cấp cứu
Theo báo cáo của bệnh viện, sau khi vụ việc gây xôn xao dư luận, Ban giám đốc đã lập tổ xác minh và yêu cầu họp kiểm điểm đối với các cá nhân liên quan.
Kết quả cho thấy, ngày 19/8, ông Vũ Văn Giáp – hợp đồng lao động thuộc Phòng Hành chính quản trị, nhân viên lái xe chở người bệnh, và ông Nguyễn Văn Thắng – hợp đồng lao động thuộc Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, điều dưỡng hộ tống bệnh nhân, trong thời gian nghỉ phép, đã tự ý kết nối và sử dụng xe cá nhân để vận chuyển bệnh nhân từ bệnh viện về địa phương.
Trong vai trò phụ trách ca trực, điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu đã tư vấn về tiền dịch vụ hỗ trợ nhân viên là 2 triệu đồng.
Quá trình xác minh xác định, lái xe Giáp tự ý thu 21 triệu đồng từ gia đình bệnh nhân, trong đó đưa cho điều dưỡng Thắng 4 triệu đồng, còn giữ lại 17 triệu. Sau đó, ông Giáp đã hoàn lại 16 triệu đồng cho gia đình người bệnh khi sự việc vỡ lở và bị dư luận chỉ trích.
Căn cứ biên bản họp hội đồng kỷ luật, ngày 5/9, Giám đốc Bệnh viện quyết định sa thải lái xe Vũ Văn Giáp do yêu cầu người nhà trả chi phí vận chuyển không có thỏa thuận rõ ràng.
Điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng cũng bị sa thải vì nhận chi phí cao hơn mức thỏa thuận. Bệnh viện này thừa nhận, hành vi của hai nhân viên này gây bức xúc dư luận và làm giảm uy tín bệnh viện.
Trong khi đó, điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu bị cảnh cáo do thực hiện không đúng nhiệm vụ, thỏa thuận tiền dịch vụ hỗ trợ nhân viên y tế với người bệnh ngoài chi phí dịch vụ của bệnh viện, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín đơn vị.
“Hành vi của các cá nhân có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín của bệnh viện. Việc xử lý nghiêm cá nhân vi phạm góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị, củng cố niềm tin của người bệnh và nhân dân”, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh nêu rõ.
Bệnh viện cũng bày tỏ cảm ơn sự giám sát của người dân và báo chí, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, đẩy mạnh giáo dục y đức, đạo đức nghề nghiệp và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.
Cỗ xe 21 triệu đồng gây bức xúc
Trước đó, ngày 26/8, chị Nguyễn Ánh Tuyết (xã Hiệp Lực, Thái Nguyên) chia sẻ trên mạng xã hội rằng gia đình đã phải trả 21 triệu đồng cho chuyến xe cấp cứu chở bố từ Bắc Ninh về Thái Nguyên, quãng đường chỉ khoảng 200km.
Ngày 15/8, ông Nguyễn Văn T., lao động tự do tại Bắc Ninh, nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 do bệnh nguy kịch. Vì tình trạng sức khỏe không tiến triển, gia đình xin đưa ông về quê, đồng thời đề nghị bệnh viện hỗ trợ xe cấp cứu.
Chị Tuyết cho hay, khi hỏi chi phí vận chuyển, bác sĩ nói sẽ mất vài triệu đồng. Trước khi lên xe, gia đình vẫn tiếp tục hỏi thì tài xế nói "cứ yên tâm, về đến nơi sẽ tính theo km, không lo bị thu quá cao đâu”.
Thế nhưng khi đến nơi, tài xế báo chi phí 22 triệu đồng, trong đó 4 triệu là tiền bác sĩ đi kèm, nhưng giảm còn 21 triệu đồng do hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Đến ngày 21/8, ông T. qua đời. Trong tang lễ, nhiều người nghe kể lại sự việc đã tỏ ra bất bình trước mức phí quá cao, khuyên chị Tuyết nên trình báo công an.
Sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng, lái xe đã hoàn trả 16 triệu đồng cho gia đình, giải thích là 15 triệu đồng trả lại còn 1 triệu đồng thì để phúng viếng người đã mất.