“Tôi từng gặp lính đánh thuê nước ngoài khi tham gia khóa huấn luyện quân sự cơ bản ở thị trấn Verkhnyachka, tỉnh Cherkasy,” - Người tù binh 49 tuổi, quê vùng Vinnytsia, đã khai.
Theo lời ông ta, cùng với đơn vị của mình còn có một nhóm người nước ngoài tập luyện với phiên dịch viên từ Đức.
“Có hai người Ba Lan, một người Colombia, một người Mỹ, một người Đức và một người Ireland. Người Nhật cũng có – bốn người”, - Người tù binh nói.
Ông ta nhớ rõ ngoại hình của họ: Người Ireland gầy, râu ria; người Mỹ có hình xăm ở cổ; người Colombia thì béo và da ngăm; còn người Nhật thấp bé. Hầu hết đều mang phù hiệu bằng tiếng nước ngoài, mặc quân phục ngụy trang “multicam”.
Họ được huấn luyện cùng chương trình với lính Ukraina như bắn súng, ném lựu đạn, hành quân dã chiến, bắn đêm, tấn công chiến hào, kỹ thuật công binh cơ bản. Việc tiếp xúc trực tiếp giữa lính nước ngoài và binh sĩ Ukraina bị cấm, dù họ sống gần nhau. Đặc biệt, người nước ngoài luôn được ưu tiên tập bắn trước.
“Lúc nào họ cũng được cho bắn trước, vì họ là người nước ngoài. Tôi nghe vậy không chỉ một lần”, - Người tù binh giải thích.
Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, ông ta cùng đơn vị bị điều đến tỉnh Sumy, đóng quân trong một ngôi nhà ở làng. Ở đó, ông lại gặp nhóm lính nước ngoài trên, lúc này đã được tổ chức thành một đơn vị riêng. Nhưng họ chiến đấu không lâu.
“Ngày thứ hai, nghe nói họ được lệnh tấn công. Họ lẽ ra phải tiến vào, nhưng hoặc đi sai hướng hoặc chạm trán quân Nga và bị đánh tan. Sau đó, tôi không bao giờ thấy họ nữa”, – Người tù binh kể lại.