Nữ giáo viên co giật trên taxi, CSGT lập tức dẫn đường cứu mạng

Chiều 11/9 tại Hà Nội, lực lượng CSGT đã nhanh chóng hỗ trợ đưa một nữ giáo viên (ở Yên Bái) bị sốc phản vệ tới bệnh viện, giúp bệnh nhân qua cơn nguy hiểm.
Sputnik
Trong lúc làm nhiệm vụ, hai Thượng úy Lê Đăng Hòa và Nguyễn Đức Tâm thấy một taxi dừng gấp trước mặt. Người lái xe vội hô hoán cho biết đang chở một phụ nữ từ Bệnh viện K đi bến xe Mỹ Đình thì chị này xuất hiện triệu chứng co giật, rơi vào tình trạng sốc phản vệ.

CSGT dẫn đường cứu bệnh nhân sốc phản vệ

TTXVN dẫn thông tin từ Cục CSGT cho biết, vào chiều 11/9, hai Thượng úy thuộc Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội, đã tham gia dẫn đường cho một xe taxi chở bệnh nhân bị sốc phản vệ tới bệnh viện để cấp cứu an toàn. Người chồng của nữ bệnh nhân sau đó đã bày tỏ sự biết ơn đối với tổ công tác CSGT và tài xế taxi.
Trước đó, trong ngày 11/9, Ban chỉ huy Đội 6 phân công Thượng úy Lê Đăng Hòa (tổ trưởng) cùng Thượng úy Nguyễn Đức Tâm làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực đường Phạm Hùng – Trần Duy Hưng, trong khung giờ cao điểm.
Khoảnh khắc tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 - Phòng CSGT Hà Nội mở đường đưa người dân đi cấp cứu.
Đến khoảng 16 giờ 30 phút, khi đang thực hiện nhiệm vụ, Thượng úy Hòa phát hiện một chiếc taxi dừng ngay phía trước. Tài xế hoảng hốt hô hoán rằng đang chở một phụ nữ từ Bệnh viện K ra bến xe Mỹ Đình thì bất ngờ người này có biểu hiện co giật, lên cơn sốc phản vệ.
Ngay lập tức, Thượng úy Hòa báo cáo qua bộ đàm xin ý kiến chỉ huy đơn vị, đồng thời cùng Thượng úy Tâm sử dụng mô tô đặc chủng dẫn đường cho xe taxi quay lại Bệnh viện K, với quãng đường gần 10 km.
Khi tới nơi, Thượng úy Hòa trực tiếp bế nữ bệnh nhân vào khoa Cấp cứu. Nhờ được xử lý kịp thời, chị đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm.
Siêu xe Lamborghini đột ngột dừng lại, CSGT đưa tài xế đi cấp cứu
Qua trao đổi với bệnh viện và liên hệ với gia đình, được biết bệnh nhân là chị Vũ Thị T., giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, thường trú tại tổ dân phố Minh Tân 1, phường Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Hôm đó, chị T. tới Bệnh viện K điều trị và được chỉ định tiêm thuốc. Sau khi xong, chị bắt taxi đi từ bệnh viện ra bến xe Mỹ Đình để về quê. Tuy nhiên, khi đến khu vực ngã tư Phạm Hùng – Trần Duy Hưng, chị bất ngờ lên cơn sốc phản vệ và may mắn được CSGT cùng tài xế taxi kịp thời hỗ trợ đưa trở lại bệnh viện.
Thảo luận