"Trong 24 giờ qua, 68 người chết và 346 người bị thương mới đã được đưa vào các bệnh viện ở Dải Gaza", tuyên bố cho biết.
Trong số đó có hai trường hợp tử vong do đói và suy dinh dưỡng được ghi nhận tại các bệnh viện ở Dải Gaza trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp tử vong do đói và suy dinh dưỡng lên 422, trong đó có 145 trẻ em. Kể từ tháng 8, 144 trường hợp tử vong do đói đã được ghi nhận tại Dải Gaza, trong đó có 30 trẻ em.
Theo Bộ Y tế, số nạn nhân nằm dưới đống đổ nát và trên đường phố vẫn chưa được xác định, vì các đội cứu thương và phòng vệ dân sự vẫn chưa thể tiếp cận được họ.
Kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, tổng số người chết đã lên tới 64.871 người và 164.610 người bị thương.
Ngày 7/10/2023, Israel hứng chịu đợt tấn công tên lửa chưa từng có về quy mô xuất phát từ dải Gaza. Sau đó, các tay súng thuộc phong trào Palestine Hamas tràn vào các khu vực biên giới, nổ súng vào cả quân nhân và thường dân, bắt giữ hơn 200 con tin. Theo số liệu chính thức, phía Israel có khoảng 1.200 người thiệt mạng trong sự kiện này.
Đáp trả, Quân đội Phòng vệ Israel (IDF) phát động chiến dịch “Những thanh gươm sắt”, bao gồm các cuộc không kích nhằm vào cơ sở dân sự, đồng thời tuyên bố phong tỏa toàn bộ dải Gaza — đình chỉ toàn bộ việc cung cấp nước, điện, nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men.
Theo chính quyền Gaza, kể từ ngày 7/10/2023, các cuộc tấn công của Israel khiến hơn 64.000 người thiệt mạng, phần lớn là thường dân.
Bộ trưởng Kinh tế Chính quyền Quốc gia Palestine, ông Mohammed Al-Amour, nói với Sputnik các cuộc tấn công của Israel phá hủy hoàn toàn 85% cơ sở hạ tầng dân sự tại Gaza. Việc tái thiết khu vực này sẽ cần hơn 50 tỷ USD. Theo phía Palestine, khoảng 90% dân số dải Gaza hiện đang thất nghiệp trong bối cảnh xung đột ngày càng leo thang.