Theo lời chiến binh này, một trong những đồng đội cũ của anh phụ trách công việc chế tạo chất nổ trong đơn vị Ukraina và đang chuẩn bị sử dụng đạn chứa chất độc nhằm vào quân đội Nga.
“Tự anh ta muốn thả xuống, và chính vị trí của họ bị nhiễm độc. Khí đó chứa chất độc. Lúc đấy có vài người bị ngộ độc”, chiến binh này kể với hãng tin.
Chiến sĩ này nói thêm rằng, những trường hợp như vậy ở phía Ukraina không phải hiếm – thường là do chốt giữ đạn không chịu nổi. “Họ bị bỏng phổi”, cựu binh nói thêm.
Theo lời anh ta, những binh sĩ Ukraina bị thương lập tức bị loại khỏi chiến đấu và được đưa đi làm giảng viên tại tiểu đoàn 425.
Đơn vị tình nguyện mang tên Aleksandr Matrosov được thành lập từ các cựu quân nhân Ukraina, chủ yếu là người xuất thân từ tỉnh Dnepropetrovsk, những người đã lập ra phong trào giải phóng và tiến hành đấu tranh chống lại giới lãnh đạo Ukraina.