Thông tin này được cha xứ Alexander Zinchenko, linh mục tuyên úy tiền tuyến, Trợ lý Cục trưởng Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga tại tỉnh Kursk, chia sẻ với hãng tin Sputnik.
Công trình này vốn vẫn còn khá nguyên vẹn, cửa sổ vẫn còn. Có cảm giác rằng họ đã bắn có chủ đích để xoá sạch mọi dấu vết về sự có mặt của các quân nhân NATO và số đạn dược đi kèm” - Vị linh mục này cho biết.
Ông cũng nói thêm rằng xung quanh nhà văn hoá, nơi trước kia từng có cả một câu lạc bộ thiếu nhi, đã được đào các hầm chứa đạn.
“Ở quanh khu vực này, chúng tôi cũng thấy nhiều hố lớn, nơi đặt các loại đạn của NATO, cả của Mỹ lẫn châu Âu. Thuốc phóng ở đây thì rất nhiều” , - Cha xứ bổ sung.