“Chúng tôi bị dội liên tiếp bằng máy bay không người lái. Ban ngày là loại nhỏ, còn ban đêm thì ‘Baba Yaga’ bay đến, đánh thẳng vào tầng hầm. Trong tầng hầm, tôi có cả ắc quy và đồ đạc, nhưng tất cả đều bị phá hỏng”, - Ông nói.
Theo lời ông Turinov, trong các ngôi nhà đổ nát còn có nhiều vật dụng được cải biến thành thiết bị nổ tự chế. Các cuộc tấn công diễn ra liên tục suốt ngày đêm, khiến người dân không còn chút cảm giác an toàn nào.
“Tôi tìm thấy một chiếc lon sơn, bên trong có gì đó được nhồi vào rồi đổ kín, hai sợi dây điện thò ra. Tôi thật sự ngạc nhiên khi nó không phát nổ”, - Ông Turinov chia sẻ thêm.
Ông nhấn mạnh rằng người dân Chasov Yar sống trong nỗi sợ hãi thường trực, hầu như không có hầm trú ẩn nào đủ khả năng bảo vệ họ khỏi các đợt tập kích ban đêm từ trên không.
Thành phố Chasov Yar và các khu dân cư lân cận có vị trí chiến lược quan trọng. Thành phố này nằm sát Artyomovsk, chỉ bị ngăn cách bởi kênh đào Seversky Donets – Donbass. Việc kiểm soát Chasov Yar cho phép quân đội Nga phát triển đà tiến công vào cụm đô thị Slavyansk–Kramatorsk. Đợt tiến quân của Nga vào thành phố này đã bắt đầu từ cuối mùa xuân năm 2024.