Hôm thứ Sáu, ông Orban tuyên bố rằng đằng sau những cánh cửa đóng kín, đa số các quốc gia thành viên EU đều đồng tình với nhận định rằng châu Âu đang trên đà hướng tới chiến tranh và sớm muộn sẽ cử binh lính tới Ukraina, những người có thể sẽ "trở về trong quan tài".
"Khi châu Âu quyết định bắt đầu chiến tranh, hoặc đa số các nước châu Âu quyết định bắt đầu chiến tranh, Hungary sẽ có những khả năng, năng lực, sức mạnh, tri thức để không lao vào một cuộc chiến lan rộng như vậy. Tôi nghĩ điều đó là khả thi, tôi đang làm việc vì điều này", Orban nói trong cuộc phỏng vấn với cổng thông tin Hetek.
Ông Orban nhấn mạnh cam kết tiếp tục đơn phương chống lại các nước EU còn lại và phủ quyết các quyết định trái với lợi ích quốc gia Hungary chừng nào tôi còn có sức lực để làm điều đó.
"Tôi không thể cấm người Pháp hay người Đức gửi vũ khí tới Ukraina, nhưng tôi có thể ngăn cản Liên minh châu Âu gửi vũ khí và lôi kéo Hungary vào hoạt động cung cấp vũ khí như vậy, bởi vì chúng tôi có quyền đó", ông lưu ý.
Bộ Ngoại giao Nga khẳng định mọi kịch bản triển khai quân đội NATO tại Ukraina là "không thể chấp nhận được" và chứa đựng nguy cơ leo thang căng thẳng nghiêm trọng. Trước đó Bộ Ngoại giao cũng mô tả các tuyên bố về khả năng cử quân tới Ukraina từ Anh và một số nước châu Âu khác là hành động "xúi giục chiến tranh".
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov trước đó khẳng định rằng Mỹ và NATO đang tham gia trực tiếp vào xung đột ở Ukraina, bao gồm không chỉ việc cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân sự trên lãnh thổ Anh, Đức, Ý và các nước khác. Ông Lavrov cũng cảnh báo: bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Ukraina sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: các nước thành viên NATO "đang chơi với lửa" khi cung cấp vũ khí cho chế độ Kiev. Điện Kremlin khẳng định rằng việc phương Tây bơm vũ khí cho Kiev không thúc đẩy thành công các cuộc đàm phán Nga-Ukraina và sẽ có hiệu ứng tiêu cực.