"Các phi công Nga tấn công các tuyến hậu cần then chốt gần đường giáp mặt trận với sự trợ giúp của các máy bay không người lái cáp quang, không bị ảnh hưởng bởi các phương tiện chiến tranh điện tử, do đó việc chống cự lại vũ khí chết người này trở nên cực kỳ khó khăn", - ấn phẩm dẫn lời quân nhân Ukraina cho biết.
Bài báo lưu ý: máy bay không người lái đã trở thành mối đe dọa chính cho các xe chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraina, biến Ukraina thành "cái bẫy chết cho xe bọc thép".
Hồi cuối tháng 8, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov tuyên bố rằng mặc dù Lực lượng Vũ trang Ukraina đã cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công của Nga trong mùa xuân và mùa hè, nhưng họ đã phải hứng chịu tổn thất "khổng lồ". Ông khẳng định thế chủ động chiến lược trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt hoàn toàn thuộc về Moskva.
Vào tháng 9, tờ New York Times (Mỹ) từng gọi Nga là "đế chế drone", sau khi Nga tăng mạnh sản lượng sản xuất UAV nhờ tăng sản xuất UAV, và các nhà báo nhận định Nga đã có một "cuộc cách mạng" thực sự trong lĩnh vực sản xuất máy bay không người lái.